Mask Girl 2023 (Cô Gái Mang Mặt Nạ) là bộ phim Hàn Quốc mới lên sóng Netflix và đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi cốt truyện độc đáo và đầy rẫy plot twist. Cùng tìm hiểu những điểm hấp dẫn ở Mask Girl khiến bạn muốn cày ngay bộ phim này nhé.

Thông tin phim Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ)

Poster phim Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) (Ảnh: Internet)
Poster phim Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Chính kịch, Kinh dị, giật gân
  • Dựa trên: webtoon, “Mask Girl” của Maemi
  • Diễn viên: Ko Hyun-Jung, Nana, Lee Han-Byeol, Ahn Jae-Hong, Yum Hye-Ran
  • Biên kịch: Kim Yong-hoon
  • Đạo diễn: Kim Yong-hoon
  • Mạng: Netflix
  • Phát sóng: 18 tháng 8 năm 2023
  • Số tập: 7 tập

Nội dung chính phim Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ)

Một nhân viên văn phòng không tự tin về ngoại hình của mình trở thành một nhân vật mạng đeo mặt nạ vào ban đêm — cho đến khi một chuỗi sự kiện đen đủi ập đến với cuộc đời cô.

Kim Mo-Mi (Lee Han-Byeol) là một viên chức bình thường. Khi còn nhỏ, cô mơ ước được biểu diễn trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ. Khi già đi, cô ấy trở nên “xấu xí” nhưng cô ấy tự hào về thân hình đẹp của mình. Sau ngày làm việc và khi ở nhà, cô ấy đeo mặt nạ và truyền phát trực tiếp bản thân với tư cách là Cô gái đeo mặt nạ. Cô vướng vào một vụ án bất ngờ.

Joo Oh-Nam (Ahn Jae-Hong) là đồng nghiệp của Kim Mo-Mi tại nơi làm việc. Anh ấy có mặc cảm về việc có ngoại hình xấu xí. Anh ấy là một fan hâm mộ của Mask Girl và biết Ko Mo-Mi thực sự là Mask Girl. Anh phải lòng cô và vướng vào một vụ án bất ngờ với Kim Mo-Mi.

Trong khi đó, Kim Kyung-Ja (Yum Hye-Ran) là mẹ của Joo Oh-Nam. Sau khi ly hôn, Kim Kyung-Ja một mình nuôi con trai. Anh là điều quý giá nhất trong cuộc đời cô. Một ngày nọ, con trai cô mất tích. Kim Kyung-Ja bắt đầu tìm kiếm tung tích của con mình.

Trailer phim Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ)

Mask Girl: Chuyển thể từ webtoon độc dị lạ

Netflix đã giới thiệu bộ phim truyền hình Hàn Quốc Mask Girl ở phần mở đầu là “3 cái tên, 3 cuộc đời, 3 vụ giết người”, nên khán giả có thể đoán rằng bộ phim này có 3 nữ diễn viên đóng cùng một vai và mô tả khuôn mặt là “xấu xí”, thân hình là nóng bỏng và tính cách là điều bí ẩn. Một cốt truyện không cần cố sức cũng đầy rẫy những plot twist, đặc sắc làm sao!

Phim Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) (Ảnh: Internet)
Phim Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) (Ảnh: Internet)

Ngay cả những người hâm mộ truyện tranh của bộ phim cũng bị sốc, thẳng thừng nói: Một câu chuyện điên rồ, đáng sợ, quy mô lớn và phi thường như vậy lại có thể dựng thành phim truyền hình! Đúng như mong đợi của Netflix, nó thực sự hiểu điểm G của khán giả, và mọi người không khỏi tự hỏi bộ phim truyền hình kết hợp giữa hài kịch đen, kinh dị và báo thù này sẽ giật gân như thế nào?

“Cô Gái Đeo Mặt Nạ” (Mask Girl) được chuyển thể từ webtoon cùng tên. Bộ truyện này ban đều bị nhiều độc giả cho điểm thấp khi lần đầu xem vì phong cách vẽ hơi kỳ dị và không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng sau đó cốt truyện thú vị đến mức rating của cư dân mạng tăng vùn vụt, thậm chí còn trực tiếp bình luận là “gây sốc”, có thể hình dung câu chuyện mới mẻ và bùng nổ nên đã thu hút được sự yêu thích siêu cao.

Nữ chính trong truyện vì khuôn mặt “quá xấu” và thân hình “quá chuẩn” nên ban ngày đi làm, ban đêm đeo mặt nạ để làm người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp 19+. Sau đó cô ấy đã đi phẫu thuật thẩm mỹ và bất ngờ gặp một người có gương mặt giống hệt mình. Một mớ rắc rối đẫm máu bắt đầu từ đây.

https://www.youtube.com/watch?v=OldPk9X6hGQ
Phim Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) (Ảnh: Internet)

Nhưng nếu bạn nghĩ Mask Girl chỉ là một bộ phim hài đen châm biếm thực tế xã hội ưa chuộng hình thức thì bạn hoàn toàn sai lầm, bởi nó khắc họa nhiều người phụ nữ độc ác, máu lạnh và u ám, vạch trần bản chất xấu xa của con người một cách trọn vẹn nhất, sẽ khiến người xem vừa khó chịu vừa ám ảnh nhưng không thể dứt ra được.

Nội dung phim là những có plot twist đảo ngược rồi đảo ngược của đảo ngược khiến não bạn phải hoạt động hết cỡ để xem đâu mới là nút thắt chính của phim. Để rồi cuối cùng phát hiện ra cả bộ phim đã trở thành một âm mưu tội ác không có điểm đầu cuối, khiến fan truyện tranh gọi đó là “tác phẩm ma thuật”. Một số cư dân mạng thậm chí còn bật khóc sau khi xem đoạn kết của truyện tranh, nên khán giả cực kỳ mong chờ xem điều gì sẽ xảy ra sau khi Mask Girl trở thành phim truyền hình?

Mask Girl: Góc tối đáng sợ của con người

Mask Girl kể về câu chuyện của một nhân viên văn phòng bình thường Kim Mo-Mi, người mặc cảm nghiêm trọng về nhan sắc của mình, nhưng cô ấy lại sở hữu một thân hình cực chuẩn nên đã dùng mặt nạ để che mặt hàng đêm, biến thành người dẫn chương trình webcast 19+ hot nhất trên internet.

Kim Mo-Mi dùng mặt nạ để che mặt và phát sóng trực tiếp sau đó đã gặp phải một tai nạn. Sau sự cố đó, cô ấy đã được định hình lại thành một Kim Mo-Mi không thể nhận ra với vẻ ngoài được cải thiện rất nhiều. Cô ấy bắt đầu dùng mọi cách để thay đổi cuộc sống hòng đạt được những ham muốn của bản thân. Cũng vì bản chất xấu xa của con người, cô từng bước đẩy mình xuống vực thẳm cho đến cuối cùng không thể chuộc lại được.

Phim Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) (Ảnh: Internet)
Phim Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) (Ảnh: Internet)

Mask Girl gây ấn tượng với vẻ ngoài lung linh sắc màu nhưng bên trong lại trần trụi, gai góc. Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, Mask Girl đem đến câu chuyện u ám ở góc nhìn của những con người nhỏ bé, yếu thế trong xã hội. Tưởng rằng họ có một cuộc đời an nhàn, ổn định thế nhưng mấy ai biết được những gì mà họ chịu đựng phải che đậy bằng sự dè chừng, tỏ ra là mình ổn đó. Bộ phim không kể về sự cố gắng, vươn lên của những con người ấy mà đi thẳng vào góc tối trong đời họ một cách tiêu cực nhất.

Hai tập đầu có lẽ sẽ gây khó chịu, ngột ngạt cho nhiều khán giả khi có nhiều tình tiết trái với lẽ thường tình, kết hợp cùng màu phim u tối, góc quay ẩn ý và âm thanh gợi liên tưởng. Với một mở đầu có phần nặng đô như vậy, tác phẩm dễ dàng gây ấn tượng mạnh nhưng cũng tạo ra kỳ vọng cao về sau. Những tập tiếp theo, phim bắt đầu khai thác sâu hơn vào khía cạnh tâm lý tình cảm có cả tiêu cực lẫn tích cực để đi đến cái kết hợp tình hợp lý.

Mask Girl: Ko Hyun Jung & Nana đóng cùng một vai

Ko Hyun Jung và Nana sẽ lần lượt đóng vai nhân vật chính Kim Mo-Mi ở các thời kỳ khác nhau.

Ko Hyun Jung vào vai Kim Mo-Mi mặt xấu dáng chuẩn, một nhân viên văn phòng bình thường, ban ngày là một cô gái xấu xí không được ai quan tâm nhưng vì lợi thế hình thể nên cô đã lột xác thành Mask Girl nổi tiếng trong phòng phát sóng trực tiếp ban đêm.

Nana vào vai Kim Mo-Mi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Vì nhân vật chính trong giai đoạn này khá biến thái và rất khó ưa nên các fan truyện tranh rất mong chờ vào khả năng diễn xuất của Nana. Trên thực tế, cũng có một diễn viên mới bí ẩn sẽ đóng vai Kim Mo-Mi đeo mặt nạ theo thứ tự thời gian, và tên của cô ấy vẫn chưa được công bố.

Mask Girl: Ahn Jae-hong là Joo Oh-Nam phiên bản thực

Ahn Jae-hong đóng vai đồng nghiệp cùng công ty Kim Mo-Mi, người đã phải lòng cô ngay từ những ngày đầu dù nhan sắc cô không hề thu hút. Anh cũng là một người mặc cảm với ngoại hình của mình và có những đam mê sâu sắc với Mask Girl. Niềm vui duy nhất của anh là xem truyền hình trực tiếp trên Internet, âm thầm theo dõi nữ chính, không ngờ sau đó mình lại vướng vào một chuyện ngoài ý muốn với Kim Moumi.

Khi những bức ảnh tĩnh được hé lộ, cư dân mạng Hàn Quốc khen ngợi Ahn Jaehong đã hi sinh rất nhiều để sở hữu thân hình trên chuẩn Joo Oh-Nam, với thân hình hơi béo + kiểu tóc 2 mái và cặp kính bảo thủ. Nhìn qua thì tạo hình của Ahn Jae hong trong phim khiến khán giả vô thức muốn né tránh, nhưng Joo Oh-Nam có thể được coi là vai diễn then chốt tạo nên bước ngoặt thế giới của Kim Mo-mi, vì vậy cư dân mạng đang háo hức mong chờ màn so tài của anh với đàn chị diễn xuất Ko Hyun-jung.

Mask Girl: Điên cuồng giữa hài đen, kinh dị và báo thù

Mask Girl của Netflix có lẽ là sự kết hợp liền mạch nhất giữa hai loại hình giải trí phổ biến nhất của Hàn Quốc hiện nay là âm nhạc KPOP và phim truyền hình. Mask Girl dường như được tạo ra bởi một ai đó với sự oán giận sâu sắc đối với 2 loại hình văn hóa này.

Loạt phim ngắn 7 tập bắt đầu như một câu chuyện châm biếm xã hội mang tính hài hước đen tối, sau đó chuyển thành một câu chuyện trả thù, trước khi chuyển sang bạo lực khoa trương ở phần kết. Loạt phim kể về câu chuyện bi thảm của Kim Mo-mi, một phụ nữ trẻ (do ba diễn viên khác nhau thủ vai) luôn mơ ước trở thành một ngôi sao nổi tiếng., nhưng đã bị kìm hãm và phủ nhận bởi vẻ ngoài của cô ấy. Không ai để cô quên mình xấu xí như thế nào, ngay cả khi còn nhỏ, và điều này đã biến Mo-mi trở thành một người tự ti, sống khép kín ở độ tuổi ngoài 20.

Tập đầu tiên lấy bối cảnh chủ yếu vào năm 2009, khi Mo-mi đang làm việc tại một văn phòng công ty buồn tẻ một cách hài hước, bị mẹ ghẻ lạnh và âm thầm theo đuổi anh chàng trưởng phòng đẹp trai đã có gia đình. Nhưng vào buổi tối, cô ấy làm người mẫu webcam trên mạng, là một nhân vật gợi cảm mà cô ấy gọi là ‘Cô gái đeo mặt nạ’. Với tư cách là Mask Girl, Mo-mi mua vui cho những người đàn ông cô đơn trên mạng để đổi lấy tiền, bí mật sống với ước mơ trở thành ngôi sao và cũng tránh những bình luận không mong muốn về ngoại hình của mình. Nhưng cuộc gặp gỡ khó chịu với một ‘người hâm mộ’ đã đẩy cô vào con đường chông gai đầy rẫy tội lỗi, đẫm máu cùng với giam giữ và báo thù.

Điểm đặc biệt của Mask Girl là không đi theo cách tự sự thông thường. Bộ phim kể về từng nhân vật với mối liên kết chính nằm ở Kim Mo Mi. Mỗi nhân vật là tâm điểm của mỗi tập nhưng không làm ngắt quãng mạch trung tâm của phim. Diễn biến được lồng ghép và tiếp nối một cách hài hoà. Diễn viên, góc nhìn nhân vật, ngôi kể chuyện thay đổi liên tục nhưng tác phẩm vẫn giữ được sự liền mạch khi xâu chuỗi lại, cao trào tăng lên từng cấp độ khiến người xem không thể rời mắt.

Buồn cười thay, sự chuộc lỗi lại là chủ đề chính của bộ phim. Được viết kịch bản và đạo diễn bởi Kim Yong-hoon, Mask Girl nhiều lần đã vượt qua ranh giới của định kiến. Một trò đùa liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ đặc biệt buồn cười, nhưng đạo diễn Yong-hoon là người vững vàng đằng sau máy quay, nắm chắc giọng điệu độc đáo của câu chuyện. Một động thái sai lầm có thể khiến những chương trình như thế này trở nên lố bịch và giả tạo. Nhưng Mask Girl lại luôn tao nhã, và Yong-hoon có một sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật chính phức tạp của mình, điều này giúp chúng ta quan tâm đến cô ấy trên một chặng đường dài, có ghét bỏ, có kỳ thị, có thương tiếc, có xót xa…đến cuối cùng là cảm xúc hỗn độn phức tạp và ám ảnh lâu dài.

Một số thông tin khác:

Xem thêm

Lịch chiếu phim Lovely Runner: Sẽ là phim thanh xuân hot nhất 2024?

Cõng Anh Mà Chạy - Lovely Runner là bộ phim thanh xuân vườn trường mang motif xuyên không đầy mới lạ cùng dàn diễn viên trẻ tài năng, được dự đoán sẽ là phim thanh xuân Hàn Quốc hot nhất 2024 này.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận